Vợ chồng và những câu chuyện về đôi tất
Luận không chú trọng đến ăn mặc. Thời sinh viên, anh từng bị bạn bè đặt biệt danh “sáu sáu bảy bảy” vì ăn mặc xuề xòa, nhưng anh không bận tâm. Sau khi ra trường, dù có tiền, phong cách của anh vẫn không thay đổi. Đôi tất anh đang mang đã cũ hai năm, chuyển màu và giãn hết thun, khiến người kỹ tính cảm thấy khó chịu. Tôi, là bạn thân, đã góp ý nhưng Luận vẫn thản nhiên. Trong một buổi nhậu, có người bạn chỉ trích cách ăn mặc của anh, nhưng Luận phản ứng gay gắt, cho rằng đôi tất cũ không ảnh hưởng gì đến người khác.
Luận tự ái và khó tiếp thu góp ý, nên đồng nghiệp trong cơ quan thường tránh "đụng" vào anh. Dù chỉ là đôi tất, nhưng kết hợp với đôi giày tây cũ kỹ, Luận trông rất lôi thôi. Trong khi đó, vợ anh xinh đẹp, ăn mặc chỉn chu và có phần tự ti khi ra đường cùng chồng. Một đồng nghiệp nữ từng kể rằng vợ Luận ngại vì chồng không chịu thay đổi phong cách. Điều này có thể tạo ra mặc cảm, và theo một người đàn ông, khi vợ không còn tự hào về chồng, đó có thể là dấu hiệu báo hiệu sự kết thúc của hôn nhân.
Việc xấu hổ về chồng không phải lúc nào cũng dẫn đến kết thúc, nhưng rõ ràng có thể gây hại cho tình cảm. Nhiều vợ phàn nàn về sự bừa bộn của chồng và cảm thấy ngại ngùng khi đi cùng, nhưng số người sẵn sàng giúp đỡ chồng lại ít. Có nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc, trang phục của vợ và đồ dùng của chồng.


Source: https://afamily.vn/vo-chong-va-chuyen-doi-tat-20130806012634123.chn